Kết quả tìm kiếm cho "Bóng đá nữ Việt Nam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2784
Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung bóng đá nam 5 người, pickleball và sút cầu môn nữ. Dịp này, Ban tổ chức tặng hoa, áo dài cho 25 phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Thông qua chương trình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mong muốn bóng đá trở thành môi trường để các em giao lưu, kết nối với bạn bè, rèn luyện sự tự tin và khám phá những khả năng mới của bản thân.
Ngày 14/10, vòng 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ bắt đầu tranh tài tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long.
Không chỉ nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương, các doanh nhân trong tỉnh An Giang còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình.
Đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan ở lượt cuối vòng loại, đội tuyển nữ U17 Việt Nam ghi tên mình vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng.
Trận đấu tôn vinh là cái kết trọn vẹn của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina, điều mà huyền thoại Diego Maradona không có được trong quá khứ.
Nổi bật trong số các phim Việt Nam tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay là “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, được lựa chọn tranh giải ở hạng mục Vision-Asia.
Ngày 3/10, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Asian Games 2026 với tâm điểm là trận chung kết cầu mây quadrant nữ gặp Thái Lan. Bên cạnh đó, các vận động viên Việt Nam còn thi đấu ở golf, jujitsu, taekwondo, vật và bóng chuyền trong nhà nam.
Lúc 17 giờ 30 phút ngày 2/10, tuyển nữ Nhật Bản sẽ chạm trán Triều Tiên trong trận chung kết môn bóng đá nữ Asiad 20.
Trong ngày thi đấu chính thức thứ 14, đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 kỳ vọng giành được huy chương Vàng ở môn Boxing và Cầu mây. NgườiĐông Nam Á & Cư dân vùng Đảo Thái Bình Dương
Bên cạnh cơ hội tranh HCV của nữ võ sỹ Boxing Nguyễn Thị Tâm, các vận động viên Việt Nam còn bước vào nhiều nội dung quan trọng ở Esports, Bắn súng, Bắn cung, Jujitsu, Taekwondo, Vật và Cầu mây.
Gần một năm qua, tôi thường từ chối những lời mời gặp mặt bằng câu nói quen thuộc: “Để hôm nào rảnh mình gặp”. Rồi cái “hôm nào” ấy chẳng bao giờ đến.